Chồng tôi cư xử như trẻ con và bêu xấu vợ trên mạng xã hội chỉ vì con mèo đói.
Từ hôm nay, tôi chính thức gia nhập hội những người không thích mèo. Trước đây tôi không ghét mèo, nhưng giờ thì khác. Vợ chồng tôi thường cãi nhau vì con mèo, và tôi không thể chịu nổi. Tôi biết chồng yêu mèo, nhưng không ngờ đến mức quá đà như vậy. Nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn anh sẽ cứu mèo trước vợ. Nhiều người cho rằng tôi ích kỷ, nhưng ai có chồng nghiện thú cưng mới hiểu. Tôi đang mang thai, nhưng chồng chỉ chăm sóc mèo, không quan tâm đến tôi. Mỗi lần nhắc đến khiến tôi chán nản. Vài hôm trước, chồng tôi về quê ăn giỗ.
Tôi mới mang thai chưa được 3 tháng nên không dám đi lại nhiều. Chồng tôi giao nhiệm vụ ở nhà chăm sóc mèo cưng trong khi anh bận về quê. Mỗi lần gọi, anh chỉ hỏi về mèo, không hỏi han tôi, còn bắt tôi gửi ảnh mèo hàng ngày. Tôi cảm thấy khó chịu vì anh chỉ lo cho mèo mà không lo cho vợ. Sáng nay, khi về nhà, anh thấy mèo gầy và trách móc tôi, nói rằng tôi quá đáng. Anh cư xử trẻ con và còn bêu riếu tôi trên mạng xã hội.
Tôi rất bực bội vì chồng tôi không bao giờ để mèo nhịn bữa. Tôi không biết tại sao mèo lại gầy. Sau khi tranh cãi, chồng ôm mèo bỏ đi, để tôi khóc một mình. Gần đây, tôi thấy anh bóng gió trên Facebook rằng tôi vô tâm, và khi bạn bè hỏi, anh thẳng thắn nói đang viết về vợ. Tôi thật thất vọng vì chuyện nhỏ mà chồng lại cư xử trẻ con và bêu riếu tôi trên mạng. Tôi cảm thấy tủi thân, như thể tôi không quan trọng bằng mèo của anh. Có ai giúp tôi làm chồng bỏ thú vui này không?



Source: https://afamily.vn/vi-con-meo-bi-doi-ma-chong-toi-hanh-xu-nhu-tre-con-beu-rieu-vo-len-mang-xa-hoi-20180606114941788.chn